Giá trị một trận giao hữu

Thứ năm, 09/02/2017 10:36

(Cadn.com.vn) - Thường thì một trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho giải đấu lớn của một đội tuyển được chú ý nhiều đến chuyên môn hơn là tỷ số thắng thua. Nhưng tiếc rằng, trận giao hữu của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia trên sân Thống Nhất vừa qua không giúp thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng gặt hái được nhiều về chuyên môn.

1. Sau trận đấu, HLV Frank Bernhardt của U23 Malaysia nói rằng đội bóng của ông thua vì các cầu thủ không có nhiều thời gian tập cùng nhau trước khi sang Việt Nam. Thậm chí, nhiều vị trí của Malaysia chỉ tập trung ở sân bay và đến thẳng Thống Nhất chuẩn bị bước vào trận đấu. Ngoài ra, Malaysia khuyết 6 vị trí chính thức do chấn thương hoặc không được CLB của họ đồng ý khoác áo đội tuyển trong đợt tập trung này vì giải vô địch quốc gia Malaysia vẫn đang diễn ra. Những cầu thủ mà ông Frank Bernhardt chọn để thay thế các vị trí chính thức hầu hết mới chỉ 19 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như thời gian tập với đội U23 Malaysia.

Như vậy có thể khẳng định chắc rằng đối thủ U23 Malaysia quá yếu, không thể hiện được sức phản kháng mạnh mẽ sau hơn 90 phút trên sân Thống Nhất. Trong một trận đấu mà U23 Việt Nam làm chủ hoàn toàn thế trận, thi đấu ép sân liên tục thì việc giành chiến thắng 3-0 có lẽ cũng là kết quả khiêm tốn. Hay nói cách khác, chiến thắng của U23 Việt Nam đến một cách quá dễ dàng nên khó có thể giúp ích về mặt chuyên môn.

Khi mời U23 Malaysia sang giao hữu, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam cũng như bản thân HLV Nguyễn Hữu Thắng đều kỳ vọng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được cọ xát với một đối thủ mạnh và giúp gặt hái nhiều về chuyên môn. Thế nhưng, Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải và đồng đội đã không được một đối thủ xứng tầm để cọ xát và học hỏi. Thay vào đó, U23 Việt Nam phần nào phơi bày cho đối thủ biết sức mạnh của mình trước thềm SEA Games 29, bởi những cầu thủ mà HLV Nguyễn Hữu Thắng tung vào sân gần như là tốt nhất.

Vì vậy, nếu nói về giá trị chuyên môn của một trận giao hữu thì U23 Việt Nam đã không gặt hái được nhiều từ U23 Malaysia.

Công Phượng (10) đã ghi một bàn vào lưới U23 Malaysia. Hy vọng bàn thắng này giúp Phượng cởi bỏ áp lực để chơi tốt hơn thời gian đến. Ảnh: T.N

 2. Tuy nhiên, nếu xét trên khía cạnh một trận giao hữu mang lại niềm vui cho người hâm mộ cũng như tạo khí thế cho ngày “khai xuân” thì U23 Việt Nam đã thành công. Thành công ở chỗ U23 Việt Nam đã thể hiện được lối chơi khá gắn kết và tạo ra thế trận lấn lướt suốt 90 phút, cùng với nhiều pha tổ chức tấn công ấn tượng. Và quan trọng nhất, U23 Việt  Nam đã có được 3 bàn thắng vào lưới đối thủ.

 Nếu như bàn mở tỷ số của Hồ Tuấn Tài xuất phát từ sai lầm của hậu vệ Malaysia thì hai pha lập công sau đó của Văn Toàn và Công Phượng đầy dấu ấn. Bàn nâng tỷ số lên 2-0, U23 Việt Nam đã cho thấy khả năng phối hợp tốt khi Quang Hải có pha đưa bóng vào trong cho Công Phượng đầy nhãn quan chiến thuật. Tiếp đó, Công Phượng cũng cho thấy anh không còn cá nhân khi kiến tạo cho Văn Toàn dứt điểm tung lưới đối phương. Còn ở bàn thắng thứ 3, Công Phượng đã để lại dấu ấn với pha xử lý bình tĩnh trước sự bao vây của 5 hậu vệ Malaysia rồi thực hiện cú dứt điểm chân trái đầy tinh tế. Một bàn thắng hy vọng giúp Công Phượng giải thoát được gánh nặng áp lực bấy lâu nay và trở lại với chính mình. Ngoài những bàn thắng, U23 Việt Nam đã thể hiện được tinh thần thi đấu rất cao. Đó chính là điểm cộng ở trận đấu này mà HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã khẳng định trong phòng họp báo.

Có thể nói, giao hữu trận “khai xuân” với mục đích làm nóng, tạo khí thế cho cả năm thì đá với đối thủ yếu như U23 Malaysia vừa rồi là chấp nhận được, vì nó mang đến sự vui vẻ cho cầu thủ lẫn đội bóng. Tuy nhiên, về mục đích lâu dài thì U23 Việt Nam cần những đối thủ ngang hoặc trên tầm để cọ xát mới ra vấn đề.

Quang Hải